Cấm chưa... nghiêm

Thứ sáu, 17/10/2014 08:44

(Cadn.com.vn) - Đã cấm phải triệt để thực hiện chứ sao chưa nghiêm hả Tư chợ Hàn?

- Thì đó, chuyện “nghiêm cấm việc mua bán động vật, sản phẩm động vật trên các vỉa hè, lề đường, trước cổng chợ”. Cấm có... nghiêm đâu!

- À, Tư chợ Hàn đề cập về quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn TP Đà Nẵng.

- Có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 nhưng tới nay ở một số khu dân cư, tuyến đường, khu vực chợ ở TP Đà Nẵng vẫn còn tình trạng mua bán động vật, sản phẩm động vật trên vỉa hè, lề đường, trước cổng chợ... Đã vậy, những “hàng thịt” di động này còn không có giấy phép đăng ký kinh doanh, các giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và chất lượng sản phẩm động vật...

- Ừ, đúng là những “hàng thịt” này vừa không đảm bảo vệ sinh lại lấn chiếm vỉa hè, làm mất mỹ quan đô thị. Mà NXD thấy các lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, đẩy đuổi mà sao không dẹp được hè?

- Chẳng khác nào “đuổi gà” NXD ơi! Bởi, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì họ nhanh chóng cất thịt vào giỏ xách rồi “biến”. Đến khi lực lượng chức năng rút quân thì tiếp tục “tái chiếm” để buôn bán.

- NXD nghĩ, để đưa hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần kiên quyết xử lý những người cố tình vi phạm, đồng thời hỗ trợ những người buôn bán nhỏ lẻ có điểm bán ổn định, hợp quy định.

Tình trạng bán sản phẩm động vật trên vỉa hè vẫn diễn ra hằng ngày.

N.X.D